"35 tuổi, vẫn độc thân: Người bạn thân của tôi mơ về một nửa hoàn hảo"
35 tuổi, một độ tuổi đáng lo ngại cho phụ nữ, nhưng bạn thân tôi vẫn chưa tìm được người yêu. Dù có ngoại hình dễ nhìn và là con gái Hà Nội, cô ấy vẫn chưa có một tình yêu đúng nghĩa. Mặc dù có nhiều người để tìm hiểu, cơ hội gặp người tử tế ngày càng ít. Cô ấy là nhân viên kế toán bình thường, thu nhập chỉ ở mức trung bình, và chưa xác định rõ người mình muốn. Bạn bè chúng tôi đôi khi cảm thấy bực bội với quan điểm tình yêu của cô, khi cô tin rằng chỉ cần gặp lần đầu là có thể nhận ra người đó là mảnh ghép hoàn hảo, nên khi phát hiện điều không hay về người ấy, cô lại kiên quyết cho rằng họ không phải là định mệnh của mình.
Thoa nhận lời xem mặt nhiều người qua giới thiệu của bạn bè và anh em. Có lúc, bạn tôi trò chuyện với 10 người trên Facebook cùng lúc, khiến việc sắp xếp lịch hẹn cafe trở nên khó khăn. Dù ban đầu các anh chàng muốn làm quen, nhưng dần dần họ rút lui khi biết về hành trình tìm kiếm tình yêu của cô. Tôi cảm thấy bất lực và bực bội vì ở tuổi này, cô vẫn giữ tư tưởng trẻ con, lý tưởng hóa tình yêu. Nếu không đầu tư cho mối quan hệ, liệu cô có tìm được người để kết hôn trong tương lai? Gần đây, tôi biết cô tham gia nhiều hội nhóm độc thân và thường xuyên tham gia các buổi offline để tìm kiếm cơ hội.
Kết quả không khả quan khi cô nàng vẫn chỉ lắc đầu, khẳng định họ không phải là một nửa thật sự. Mặc dù tự nhận không kén chọn, nhưng bạn bè vẫn lắc đầu trước yêu cầu và cách đánh giá nông cạn của cô. Cô chê bai người con rể tỉnh lẻ, xe cộ tồi tàn, và lo lắng về vết thương của người từng bị tai nạn. Ngay cả khi gặp chàng giám đốc, cô cũng không hài lòng vì anh không có tiền tiết kiệm. Có vẻ như cô đang tìm kiếm một người phải có đủ tiêu chuẩn: xe ga, trai thành phố và tài chính rõ ràng ngay từ đầu.
Tôi cảm thấy rất bực bội và muốn cắt đứt quan hệ với bạn thân từ thời trung học. Dù là bạn bè, nhưng nếu tôi là đàn ông, tôi cũng khó có thể yêu một cô gái khác biệt như cô ấy. Tôi đã nghĩ đến việc làm mối để cô ấy ổn định cuộc sống, nhưng tìm đâu ra người phù hợp? Ai có thể giúp tôi tìm cách khuyên cô ấy sống thực tế hơn?



Source: https://afamily.vn/35-tuoi-khong-nguoi-yeu-ban-than-cua-toi-van-ngoi-mo-ve-nguoi-dan-ong-sinh-ra-da-la-mot-nua-20170928111849227.chn